Bất ngờ thay, việc tôi trở về nhà mẹ đẻ lại trở thành bước ngoặt cho cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này.
Phụ nữ đã có chồng thường không muốn phải trở về nhà một mình. Tôi cũng như vậy, và nỗi lo này đã ảnh hưởng đến tôi trong hơn một năm sống với chồng. Thời gian đầu, chồng tôi rất yêu thương và quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn tôi mang bầu. Nhưng sau khi tôi sinh con, mọi thứ thay đổi. Anh là kỹ sư xây dựng, thường phải làm đêm và ngủ ngày. Khi con trai khóc, anh không dỗ dành mà lại đánh bé, dẫn đến những cuộc cãi vã giữa chúng tôi xoay quanh việc chăm sóc con.
Sự vô tâm của chồng tôi đạt đỉnh khi anh vẫn đi làm trong khi con bệnh. Thằng bé sốt cao, co giật, khiến tôi hoảng loạn, vừa khóc vừa tìm cách hạ sốt rồi đưa con đi bệnh viện. Khi chồng đến mang theo đồ ăn, tôi càng tức giận và chúng tôi cãi nhau ngay tại bệnh viện. Tôi mắng anh vô trách nhiệm, còn anh cho rằng tôi không biết chăm con. Cuộc cãi vã kết thúc trong nước mắt, anh bỏ đi không thèm nhìn con. Sau đó, anh chỉ ghé thăm con mà không mang gì cho tôi. Chúng tôi im lặng trong suốt nửa năm, tôi không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Tôi đã quên cách mở lòng và thường xuyên trầm uất, không nói được lời nào. Lo sợ trầm cảm ảnh hưởng đến con cái và bản thân, tôi quyết định dọn về nhà mẹ đẻ, điều mà tôi chưa từng làm trước đây. Sau hơn nửa năm căng thẳng, tôi sợ rằng quyết định này có thể khiến tôi không thể quay lại. Dù lo lắng về ý kiến của người khác, tôi đã đủ mạnh mẽ để rời đi. Tuy nhiên, điều bất ngờ là việc này lại giúp hôn nhân của chúng tôi hồi sinh. Chồng tôi đã đến đón tôi sau hai ngày, và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, giải quyết những vấn đề tồn đọng. Chúng tôi nhận ra rằng tình cảm và sự quan tâm cần được xây dựng lại. Cuối cùng, chúng tôi trở về nhà và bắt đầu lại từ đầu.
Chồng tôi đã giảm thời gian làm việc để ở nhà với mẹ con tôi, giúp tôi có thời gian nghỉ ngơi và tinh thần thoải mái hơn. Chúng tôi đã giao tiếp tốt hơn và cùng nhau xóa bỏ ranh giới để sống hạnh phúc. Nghĩ lại, tôi cảm ơn lần bỏ đi đó, vì nếu không, có thể chúng tôi đã chia tay. Nếu bạn có tâm sự muốn chia sẻ, hãy gửi bài viết về tamsuafamily.vn, chúng tôi sẽ phản hồi trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/khong-ngo-viec-toi-bo-ve-nha-me-de-lai-chinh-la-lan-hoi-sinh-cho-cuoc-hon-nhan-te-nhat-nay-20180116170052681.chn